Nhóm “đạo chích” hảo ngọt!

Thứ tư, 13/01/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong thời gian ngắn, 3 học sinh cùng lớp là L.T.T (2001), Đ.V.V (2001) và H.T.H (2000, đều trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã 2 lần dùng kìm, cờ-lê và kéo để cạy, cắt mái tôn của một căng-tin trường tiểu học trên địa bàn P. Hòa Quý đột nhập trộm nhiều sữa, bánh kẹo, nước ngọt các loại và dụng cụ học tập trị giá hàng triệu đồng.

Một đêm giữa tháng 11-2015,  sau cuộc “họp bàn”, T., V., và H. quyết định đến căng-tin Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (P. Hòa Quý) do bà Nguyễn Thị Phương (1957, trú tổ 46, P. Hòa Quý) đứng tên kinh doanh để tìm cách đột nhập. Tuy nhiên, sau gần 20 phút mò tìm các ngóc ngách vẫn không phát hiện ra khe hở nào có thể chui vào, cả nhóm đành quay về nhà H. tìm phương tiện “mở lối”. Có trong tay chiếc kìm và chiếc         cờ-lê, cả nhóm trở lại căng-tin. Lúc này, V. có nhiệm vụ cảnh giới, T. và H. trèo lên mái tôn, dùng kìm, cờ-lê mở ốc vít cạy mái tôn tạo điểm hở rồi chui vào “hốt” sữa, bánh kẹo, nước ngọt các loại, đồ ăn vặt, khăn quàng đỏ, bút, tập vở. Có được số tài sản trị giá hàng triệu đồng, cả nhóm mang đến một khu đất trống ngồi ăn. Khi đã no đủ, cả nhóm mang số bánh kẹo, nước ngọt còn lại đến một ống cống gần đó cất giấu. Hôm sau, cả ba ghé lại ống cống lấy số bánh kẹo đã cất giấu mang đến lớp phát cho bạn bè ăn cùng…

Mấy ngày sau, lại “lên cơn” thèm ngọt nên H., T. rủ bạn cùng lớp tên T.T (2001, trú P. Hòa Quý) đì tìm quán tạp hóa nào sơ hở thì đột nhập “ăn” cho đã. Tuy nhiên, dạo mãi vẫn không thấy mục tiêu nên cả nhóm quay về nhà H. Trên đường trở về, cả nhóm phát hiện một xưởng gỗ (ở P. Hòa Quý) đóng cửa nhưng không có người trông coi. Sau khi khảo sát một vòng, H. chạy về nhà mình lấy thanh sắt rồi trở lại xưởng gỗ đập bể khuôn bông gió được làm bằng xi-măng. Cả ba chui vào “hốt” 2 máy khoan, 1 máy cắt gỗ và 1 bình dầu thơm, mang về nhà H. cất giấu. Số tài sản này, H. nhờ một thanh niên mang đi bán. Đến khuya 3-12, T. và H. lại thèm ngọt nên rủ V. đến căng-tin Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái để “ăn hàng”. Đến nơi, thấy mái tôn đã được chủ căng-tin gia cố lại kỹ lưỡng nên cả nhóm về nhà H. lấy kéo và kìm. 30 phút sau, cả nhóm quay lại căng-tin, dùng kéo cắt tôn rồi chui vào trong trộm tài sản gồm: bánh kẹo, sữa, nước ngọt các loại, bút, khăn quàng đỏ, tập vở học sinh… trị giá khoảng 2,4 triệu đồng. Cũng như lần trước, cả nhóm mang đến một khu đất trống để “đánh chén” cho thỏa thích rồi cất số bánh kẹo, nước ngọt còn lại vào trong ống cống, hôm sau mang lên lớp phát cho các bạn.

Đến ngày 23-12, để có tiền mua bánh kẹo, nước ngọt, T. rủ T.T về nhà mình trộm bao lúa nặng hơn 50kg của gia đình mang đến một ống cống gần đường Mai Đăng Chơn cất giấu. Sáng 24-12, trong lúc T. và T.T đang chở bao lúa đi tìm mối tiêu thụ thì bị CAP Hòa Quý phát hiện, bắt giữ. Sau đó, lần lượt H. và V. được mời về trụ sở CAP Hòa Quý “hội ngộ” cùng chiến hữu…

T.D